Câu chuyện kỳ lạ về người đàn ông mù đi xe đạp và có tới 10 người vợ.
Dù bị mù từ nhỏ, ông Sơn, 63 tuổi, vẫn đi xe đạp và buôn bán khắp nơi. Hàng ngày, ông đạp xe bán sắt vụn, xe đạp, tivi cũ để nuôi sống gia đình. Một ngày đầu xuân, ông vui vẻ cho biết đã mua một xe đạp cũ và kiếm được 200 ngàn đồng từ việc bán hàng. Ông từng làm công nhân ngành đường sắt và gây ngạc nhiên cho mọi người vì khả năng đi xe đạp và đã lấy 10 bà vợ. Ông quan niệm “yêu là lấy” và kết hôn đầu tiên với Nguyễn Thị Bé khi mới 20 tuổi.
Ông Nguyễn Văn Sơn bị bố mẹ ép cưới, không có tình cảm với vợ nên bỏ nhà lên công ty. Tại đây, ông gặp bà Lan, nhưng khi biết ông đã có vợ, bà Lan trở về nhà mẹ. Sau mối tình tan vỡ, ông quay về sống với vợ và bắt đầu tìm hiểu lại. Tuy nhiên, ông vẫn không ngừng tìm kiếm tình yêu và gặp bà Chuyền, bà Xuân và bà Sâm, nhưng mỗi mối quan hệ chỉ kéo dài vài tháng. Cuối cùng, ông yêu bà Hà, nhưng cuộc hôn nhân này cũng không bền. Mỗi người phụ nữ ông gặp đều sinh cho ông ít nhất một đứa con.
Bà Ngãi, vợ thứ 7 của ông Sơn, kể lại: “Ông Sơn chỉ tổ chức lễ gia tiên đơn giản, sống không hợp thì chia tay.” Dù gia đình cấm đoán, ông vẫn tiếp tục tìm kiếm tình yêu. Trong một lần buôn bán ở xã Tráng Việt Mê Linh, ông gặp bà Lê Thị Ngãi, người phụ nữ xinh đẹp nhưng bị mất một cánh tay do chiến tranh. Ông Sơn chia sẻ: “Bà ấy chịu nhiều bất hạnh như tôi, tôi cưới để gánh bớt đau khổ cho bà.” Cuộc hôn nhân của họ đã có 2 con trai và 2 con gái, nay đều đã lập gia đình. Ông nói về cuộc đời mình: “Tôi luôn thương những người nghèo khó, tàn tật, muốn bù đắp cho họ, nên mới lấy nhiều vợ như vậy.”
Ông Sơn có 10 vợ và 24 con. Sau bà Ngãi, ông cưới bà Thân, bà Phương và bà Tỵ, mỗi bà đều có 2-3 con với ông. Ông yêu thương tất cả và không thể bỏ rơi ai. Hơn 40 năm, ông đạp xe đi buôn bán và thăm vợ lẽ, khiến nhiều người ngạc nhiên. Ông cho biết, ông có nhiều vợ là do duyên số và đi xe đạp vì con cái. Ông nhớ lại một lần vào năm 1978, khi con trai đau bụng mà không ai giúp, ông đã phải ôm con đạp xe cả đêm để đến bệnh viện, từ đó quyết định mua xe đạp để tiện đi lại.
Ông Sơn và vợ mua một chiếc xe đạp, khiến hàng xóm bất ngờ. Sau nhiều lần ngã, ông gắn sọt tre vào xe để giữ thăng bằng, và chỉ sau một ngày tập, ông đã tự đi được. Bà Bé, vợ ông, cho biết ông mù nhưng rất thính, không bao giờ lạc đường và chưa bị ai lừa trong công việc. Ông có khả năng nhớ đường và phân biệt đồ vật chỉ bằng cách sờ và nghe. Khi nghe tiếng xe máy, ông Sơn nhanh chóng nhận ra người đến thăm, chứng tỏ tài năng của mình.
Ông Sơn cho biết nhờ tài năng của mình, ông đã gặp được các bà vợ. Dù không còn sống chung, ông vẫn thường đạp xe đến thăm họ.





Source: https://afamily.vn/chuyen-kho-tin-ve-nguoi-dan-ong-mu-biet-di-xe-dap-co-10-vo-20140216090828483.chn